Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Quỳnh hoa


Thương em đời ngắn ngủi
bên ta chỉ phút giây
đêm nay - rồi đêm nữa
cuối rũ đầu chia tay .

Thương em đời cay đắng
mang hình phạt nhân gian
nhận ít mưa nhiều nắng
da thịt lúc cháy vàng .

Bên đời em vẫn cười
và đêm nay thật tươi
dưới vầng trăng tròn sáng
mặt hoa nở rạng ngời .

Ta uống cạn chén say
mong đêm đừng qua vội
xin hãy dừng ở đây
nghe tiếng lòng em gọi .

Thương em ta thức trắng
hết đêm này rồi mai
khi chói chang ánh nắng
cũng phải đành chia tay .

Thương em đời ngắn quá
bên ta chỉ bấy nhiêu ....



Ngày 5 tháng 5 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả