Ta Ước Làm ......... Người Điên
Ta ước làm người điên
Quên hết nỗi ưu phiền
Bước lang thang khắp chốn
Như lạc vào cõi tiên
Người điên chẳng biết yêu
Luyến lưu vạt nắng chiều
Vướng sầu cơn mưa đổ
Hay nhớ dáng yêu kiều
Người điên sống hôm nay
Không thêu dệt tương lai
Vui cười trong khoảnh khắc
Xoa dịu tháng năm dài
Người điên nghĩ bâng quơ
Đôi lúc thả hồn thơ
Ngồi đón trăng đầu ngõ
Cùng nàng liễu chuyện trò
Lỡ điên đừng tỉnh giấc
Cứ như áng mây trôi
Cõi trần ai rất thật
Cay đắng lắm tình đời
05/05/04