anh xa quá
đêm bất chợt ngậm ngùi nên cúi mặt
lạnh, trời mưa hình như rớt qua hồn
em đi về con đường thêm đẫm nước
tim thấm nhuần ý nghĩa của... cô đơn
anh xa quá, từ bóng hình, tư tưởng
vòng tay chờ, em hụt hẫng, chơi vơi
trăng giấu mặt sau làn mây ướt sũng
gió ngã nghiêng cho cánh lá mệt nhoài
nơi điểm hẹn chẳng bao giờ mình gặp
dù trong mơ cũng ngăn cách, ngỡ ngàng
nghe nuối tiếc một điều vừa đánh mất
có bao giờ anh biết được hay chăng?
... những niềm riêng, vâng, làm sao nói hết
như giọt mưa, ai đếm được bao giờ!
những cuộc tình không đợi chờ đoạn kết
lạc giữa đời, vương từng sợi, thành thơ
sao chẳng để em dệt tròn giấc mộng
cho đêm dài đở trống vắng, hoang mang
đánh thức em làm chi trong cuộc sống
khi ngày mai, em hiểu, chỉ bẽ bàng
anh xa quá, thà xưa anh đừng đến
em có buồn cũng chẳng giống hôm nay
anh xa quá, tránh làm sao định mệnh
soi đời mình, em thấy những tàn phai
062603