Buồn Tháng Bảy
Ở nơi đây trời chiều vẫn vậy
Hiu hắt buồn, tháng bảy rưng rưng
Mượn lời thơ thăm anh bên ấy
Sao bàn tay cầm bút ngập ngừng
Em đã viết để rồi bôi xóa
Bao nhiêu dòng mà có đủ chăng?
Thuở mơ mộng mình trao nhau đó
Ngày trở về còn lại gì không
Mùa Xuân cũ xa rồi, xa lắm
Hạ bâng khuâng rụng nắng bên cầu
Thu về chưa, tiếng sầu văng vẳng
Thêm mấy mùa mình đã lạc nhau
Đường qua đó bây giờ hun hút
Theo cánh chim mỏi mắt em chờ
Thấy gì đâu ngoài mây vằng vặc
Nẻo thiên đàng lạc lối, bơ vơ
Vâng, tháng bảy lắm khi trời bão
Mưa bên anh xóa dấu hẹn thề
Nắng bên em cũng là gượng gạo
Bến hẹn hò giờ đã ngủ mê...
072803