Tình Hoa Cỏ
Gởi cho anh bài thơ bằng tiếng gió
Lời dịu dàng như hoa cỏ trên tay
Chiều công viên, con chim non giấu mỏ
Mắt xa vời thương nhớ, đợi chờ ai?
Gởi cho anh nụ hôn còn e ấp
Hương trinh nguyên vẫn ngượng ngập, thẹn thùng
Uống tình nhau, để trọn đời mãi khát
Trên môi mềm khắc đậm nét nhớ nhung
Gởi cho anh ánh nhìn, trong lặng lẽ
Nhưng thiết tha đã thay thế bao lời
Như cổ tích, những điều không có thể
Lại trở thành hiện thực, ước mơ ơi...
Gởi cho anh mái tóc mây tha thướt
Chờ tay anh làm chiếc lược mân mê
Đan vào nhé, không gì chia cách được
Mãi ngàn năm là gắn bó, hẹn thề
Gởi cho anh đường chỉ tay định mệnh
Có cuộc tình em quyến luyến, chắt chiu
Em với anh như là thuyền với bến
Buộc neo vào, xiết chặt một tình yêu
Gởi cho anh cuộc tình em hoa cỏ
Rất đơn sơ nhưng lại nhớ suốt đời
Hãy yêu em như yêu hồn hoa cỏ
Nâng khẽ khàng cho lá xếp, chơi vơi...
080103