Trong Trí Nhớ Hẩm Hiu
có những lúc tôi buồn thật buồn
bài thơ đầu đời thơm bút vở
tuổi thơ tôi trong trí nhớ hẩm hiu
hạnh phúc rời xa tôi không còn nhớ
rồi một ngày đi trên phố xưa
gốc Me già loang hàng tên cũ
bìa ký ức trang kỷ niệm ngoan nằm
em của thủa nào hát bản tình xa
đêm nay Phố Biển Tìm (1) sóng dữ
thác ghềnh nào nghiêng đổ buồn xưa
hồn hoang mang theo giấc ngủ muôn trùng
Thị Trấn Giữa Đàng (2) hụt hàng chân nhỏ
có những lúc tôi vui thoáng chốc
lúc nhớ về mùa Hạ đã xa
chẳng tìm đâu tà áo ngây trong nắng
vầng lửa hực nồng bên thềm phố Hạ
05-2004
(1)Huntington Beach
(2)Midway City