Mai Em Biết

Mai em biết thơ sẽ buồn hơn nữa
Anh đi rồi, mang tình đó đi theo
Lời thơ em ý tứ bỗng dưng nghèo
Chữ hò hẹn, chữ thương yêu cũng mất

Thơ còn lại những lời như nước mắt
Ướt buổi chiều và hiu hắt đêm đen
Xếp lại dần những ngày tháng thân quen
Thơ vàng võ dưới ánh đèn, thổn thức

Mai em biết, trên con đường em bước
Anh không chờ như ngày trước nữa đâu
Suốt bốn mùa ngân ngấn giọt mưa ngâu
Và lũ quạ quên bắt cầu tháng bảy

Quên được chăng những thiết tha ngày ấy
Mỗi một lần nhớ đến lại nghe đau
Nếu chẳng là duyên tơ tóc cùng nhau
Ai xui khiến cho mình trao tình ý

Mai em biết, trái tim còn chung thủy
Là... còn thương, là còn nghĩ đến anh
Người yêu ơi, lời ly biệt chẳng đành
Mai em biết... thơ sẽ thành suối lệ...


080503




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả