Nếu Xa Nhau
Nếu xa nhau, anh có buồn, có nhớ
Những tháng ngày hai đứa ở bên nhau
Mỗi bài thơ, một điểm hẹn ngọt ngào
Để đêm đến lòng nao nao cõi mộng
Nếu xa nhau, giữa đường chiều gió lộng
Em đi, về sẽ lẻ bóng riêng em
Thèm bờ môi, vòng tay đó thân quen
Thèm ánh mắt, thèm nhịp tim bối rối
Nếu xa nhau, chỉ hồng se lỡ mối
Tơ vương còn cho nghẹn nỗi cô đơn
Không có ai lau mắt lệ tủi hờn
Em bật khóc, bờ vai run tội lắm
Nếu xa nhau, không gian là khoảng trống
Thời gian chùng, quá khứ vẫn đi hoang
Tim nhói đau như mất một thiên đàng
Em sẽ sống bằng bàng hoàng, ngơ ngác
Nếu xa nhau, nửa linh hồn sẽ mất
Nửa có còn cũng lây lất, héo hon
Nếu xa nhau, em năm tháng mỏi mòn
Đừng anh nhé, cho tình còn thắm mãi...
080503