Không Thể, Dấu Yêu Ơi

Không Thể, Dấu Yêu Ơi

(cho ngày groundhog day)
Và mùa đông lại dài thêm sáu tuần
Bởi chuột chũi chẳng bỏ hang cư ngụ (*)
Và trời nghiêng chẳng xanh tầng phố cũ
Bởi hàng mây còn xám trĩu tang thương

Và từng đêm ta đi hết con đường
Đếm không ra bước đi mình chẵn lẻ
Khi xa rồi, ôi, những điều có thể
Bỗng trở thành không thể, dấu yêu ơi !

Chút giận hờn ngỡ nhòa trên mắt môi
Cứ khoanh tròn sạm loang thành giông tố
Lẽ nào yêu khiến tâm tư dễ vỡ
Hàn gắn nhau cũng phai hết mộng vàng

Khi chẳng còn khái niệm về thời gian
Có lẽ ta chẳng màng tình cũ mới
Ẩn nấp trong hang suốt đời chuột chũi
Tim cứ thương, vô tội khóc đông miên

TVu (02/02/04)

* Khi groundhog ra khỏi hang mà thấy bóng của nó, nó sẽ sợ và chui ngược lại vào hang.
It's believed that the winter will last 6 more weeks.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả