Tâm Sự
Kễ từ buổi ban sơ mình gặp gỡ
Về âm thầm em dệt mộng ước mơ
Đã lỡ bước sang vùng phi thương nhớ
Thì duyên kia không hò hẹn bao giờ
Lòng vấn vương giữa cung đàn tan vỡ
Lệ đầm đìa trong cô quạnh đìu hiu
Đây thuyền tình lơ lững muộn bến yêu
Sao định mệnh trớ trêu đầy đen tối
Rồi đường đời rẽ chia ngàn vạn lối
Kiếp lạc loài, ai biết sẽ về đâu?
Gửi trao nhau chút tâm sự u sầu
Còn hội ngộ hay chỉ là ảo tưởng ?
Cho em nhé những gì trong tưởng tượng
Đễ ngàn thu em ôm ấp vào tim
Bên nguồn thơ hồn ngây ngất đắm chìm
Say sưa mãi với trời mơ biễn mộng!
95