Thằng Nhỏ Ơi
Kỷ niệm mình có lắm chuyện dễ thương
mà thương nhất cái điều em "thấy ghét"
Thằng Nhỏ ơi ! Anh vẫn gọi rất thường
Thằng Nhỏ ơi ! Thương mãi nắng sân trường
em còn nhớ thuở nào em tóc ngắn
buổi trường tan vẫn ghét kẻ cùng về
ơ ! Con gái mà tóc thơm mùi nắng
mái tóc thề không có, thấy ngộ ghê
sợ tóc ngắn vội uá vàng màu nắng
anh thương tình cho mượn nón, lại chê
tuổi mười sáu - như con trai rõ hẳn
mười bảy - nên anh còn lắm vụng về
rồi những đêm hè nằm nghe tiếng dế
lòng nỉ non réo gọi buổi tựu trường
ờ lạ nhỉ ! Sao nhớ Thằng Nhỏ thế
có phải rằng mình thật sự đã thương
anh còn nhớ con đường bay xác lá
lá me vàng trải mượt lối ta đi
nhìn Thằng Nhỏ - bây giờ sao đẹp quá
tóc đã dài theo bóng cuộc tình si
Thằng Nhỏ biết, nhưng lớn rồi nên ngại
và anh thì đã khờ dại hơn xưa
vì lời yêu vẫn còn câm nín mãi
để chia tay - Thằng Nhỏ khóc đổ thừa
khi hai đứa nói được lời đã biết
anh gọi một lần tiếng Thằng Nhỏ trong mưa
rồi từ đó dòng đời trôi biền biệt
Thằng Nhỏ giờ mái tóc điểm sương chưa ...
May 05/04