hết yêu anh rồi

sẽ quên thôi
có gì đâu không được
sẽ sống hồn nhiên
như buổi hôm qua
sẽ quên thôi
môi nồng ấm thiết tha
sẽ phôi pha thôi
dòng kỷ niệm !

hết thương hết nhớ hết yêu rồi
năm, tháng
hết yêu anh rồi
ta đã hết yêu anh
hết yêu anh rồi
ta gian dối ! bước nhanh
hết yêu anh rồi
gió dành mưa hôn buồn, ru mắt biếc

hết yêu anh rồi
vỡ lòng, đau
anh có biết ?
hết yêu anh rồi
ta ghét - gian dối ơi !
hết yêu anh rồi
sóng vỗ xô tìm một nửa

hết yêu anh rồi
gian dối ơi ! - hẹn hứa
hết yêu anh rồi
hóa đá - trải đường mơ !

May 05/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả