Chìm Vào Khói Sương

Chạy đuổi bắt ánh hồng vụt tắt
Ðêm lạc loài hiu hắt buồn tênh
Nằm nghe lá đổ không tên
Hồn soi kỷ niệm mơ tìm cố nhân

Trăng nhớ ai mấy lần trăng khuyết
Người xa người lệ biếc rưng mi
Sương khuya sa đẫm hàng thi
Gió Thu thoảng lạnh tay ghì nỗi đau

Mực chưa cạn đã sầu sắc uá
Tình chưa phai lem luá câu yêu
Dòng mây nét gió sương thêu
Vụt tan như khói để nhiều xót xa

Có lẽ thế tình là bể khổ
Cố chống chèo giông tố nào qua
Chìm sâu trong suối lệ nhoà
Ðoạn trường uẩn mộng cùng ta nhớ người ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả