Thơ Tình

Lá đêm nay xếp lại
Nằm đợi giọt sương trong
Môi đêm nay khép lại
Chới với nụ hôn nồng

Bài thơ tình dài mãi
Như cuộc tình trăm năm
Lời tỏ tình ngọt mãi
Như lần đầu, nghe anh

Hôm qua là quá khứ
Hiện tại lúc bây giờ
Ngày mai tương lai đó
Vẫn tuyệt vời tình thơ

Này bàn tay năm ngón
Đan chặt vào tay nhau
Đừng như là gió thoảng
Chẳng thể nào bền lâu

Thơ tình viết trên giấy
Sợ giấy rồi phôi phai
Thôi mình đem thơ ấy
Viết vào nhau... đêm nay...


082103




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả