buồn như...

buồn như buổi sáng
thức dậy, nhìn quanh
tình xưa đưa đón
bây giờ mong manh

hơi sương chưa tan
còn nằm trên lá
sau thoáng mơ màng
sẽ... phôi pha cả

buồn như ngọn gió
đi qua một lần
rồi về phương đó
phương này bâng khuâng

những gì rất xưa
lại còn... rất mới
tim đã yên chưa
hay còn chờ đợi

buồn như mây trắng
lang thang bầu trời
nơi đâu bờ bến
tìm về mây ơi

buồn như chia tay
một người quay bước
đường thu lá bay
bóng nghiêng gầy guộc

buồn như tiếng khóc
xoáy cơn muộn phiền
buồn như nước mắt
thương tình đầu tiên

buồn như... bình yên
từ ngôi mộ cổ...


082303




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả