Dễ Thương

Dễ thương như buổi sáng
Cuộn mình trong chăn bông
Mơ vòng tay anh ấm
Em nhớ nhung ngập lòng

Dễ thương như rèm mi
Giận anh, em chớp khẽ
Để được anh vỗ về
Bằng lời thơ, thật nhẹ

Dễ thương như môi mật
Ngọt ngào trao nụ hôn
Ơ, phải chăng trời đất
Cùng ta, ngẩn ngơ hồn

Dễ thương như nắng thơm
Trải dài theo lối bước
Cầm tay nhau, trên đường
Gió mơn man mái tóc

Tình yêu mình như thế
Em gọi là... Dễ Thương
Yêu nhau nhiều đến thế
Anh cất một Thiên Đường

082503




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả