THƠ TÌNH 4 CÂU

Cuộc tình thứ nhất không quên
Năm dài tháng rộng ngủ yên trong lòng
Đến khi em đã có chồng
Vẫn ôm trọn mối tình nồng thuở xua

*

Có một thời để thương để nhớ
Có một người ... vẫn mãi thờ ơ
Có nỗi niềm rộng như biển cả
Có tình yêu không bến không bờ ...

*

Ngày xưa khi mới biết yêu
Em thơ ngây lắm dệt nhiều mộng mơ
Ngày nay tình đã hững hờ
Lệ em ướt đẫm trang thơ phiêu bồng

*

Còn nhớ không em nụ hôn nồng
Bên nhau trao gởi bên bờ sông
Có con đò nhỏ về quên bến
Em đã sang ngang bước theo chồng

*

Em ngày xưa má hây hây
Không cần son phấn vẫn ngây ngất lòng
Em ngày nay má ửng hồng
Kẻ đưa người đón chạnh lòng xót xa

*

Sương đêm ướt ngọn cỏ mềm
Ánh trăng hiu hắt buồn thêm mắt sầu
Anh đi trời đổ mưa ngâu
Hồn em thơ thẩn canh thâu đợi chờ

*

Có một thời thơ dại
Có cuộc tình ngu ngơ
Tim trao không ngần ngại
Mộng tình nửa vầng thơ

*

Ngày xưa mái tóc em dài
Gió hôn thoang thoảng bờ vai em gầy
Ngày xưa e thẹn thơ ngây
Anh về dệt mộng tình say thẩn thờ

*

Áo em bay trắng sân trường
Dáng em tha thươt cuối đường mộng mơ
Anh về tập tành làm thơ
Ép vào trang vở thẩn thờ nhớ em

*

Ngày xưa em đi lặng lẽ
Bỏ lại sau lưng quạnh quẽ hoa rơi
Bần thần, hụt hẫng, chơi vơi
Tim đau tan nát, rối bời lòng anh








05-05-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả