THƠ TÌNH 4 CÂU

Mộ anh cỏ có xanh màu
Tình xưa nay có úa nhàu thời gian ?
Em quên rồi những dối gian
Để tim buốt lanh... mộ tràn lệ đau

*
Cuộc đời ngắn ngủi buồn vui
Ngày qua rồi lại ngậm ngùi ngày qua
Tháng Ba rồi cũng đi qua
Mỗi năm thêm tuổi đã già còn đâu

*

Khóc than nữa để làm gì
Quên đi tất cả yêu chi tội tình
Tình yêu là chuyện vô hình
Mờ mờ ảo ảo lặng thinh vô thường

*

Tóc em thơm hương hoa bưởi
Môi em chúm chím cười tươi mê hồn
Anh về lòng dạ bồn chồn
Nhớ nhung, vương vấn thả hồn vào thơ

*

Anh ơi ngày đó xa rồi
Nay anh quên lãng một thời yêu đương
Cỏ hoa rụng vỡ bên đường
Dẫm nhàu tan nát, yêu thương phụ tình



05-05-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả