Mùa Hạ và Em ...

em về từ mùa nắng hạ
nhẹ nhàng như cánh hoa bay
ta chờ từ đầu con dốc
dang tay ôm vội tàn phai ...

quanh ta có ngày mưa lạ
vỡ đôi giọt nhớ trầm chìm
em về khuất sau bờ lá
ta nghe đời xanh lặng im

em nghiêng mắt nhìn đâu đó
thấy hồn ta lạc trong đêm
giật mình ... hay còn vương nắng ...
yêu rồi ... tim thôi bình yên !

từ đó ta tìm bóng mát
hẹn em bên cội thu vàng
ngàn xưa ... ngàn sau ... còn hẹn
em chưa lần đến ... biết không !?!

ta buồn hoá thành mây mộng
lửng lơ theo gót phong trần
tóc em hạ vàng ươm nắng
buộc ta thương nhớ trên lưng ...

mai em xoã tóc làm gió
ngỡ ngàng đánh mất tình ta ...
thản nhiên em qua con dốc
sẽ bận lòng hương mùa xưa ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả