Nối Lại Tình Xưa



Nói cách xa, dễ gì mà xa cách
Yêu thương nhau đâu nỡ đắng cay nhau
Bão lòng thôi, rồi cũng sẽ tan mau
Nét yêu xưa đậm sâu tình hơn nữa

Anh phương ấy, có giận hờn, trách quở
Thôi hãy cười, xem hoa nở quỳnh hương
Mây trắng bay, nắng tình toả hồng dương
Mình nắm tay chung bước đường anh nhé !

Tình yêu nào chẳng có đoạn như thế
Lúc ngọt ngào, lúc như khế chanh chua
Như nắng thiêu, lửa đốt, nói sao vừa
Như băng tuyết, như mưa rơi lạnh giá

Xa một ngày tưởng chừng xa mấy thuở
Nghe con tim mang nhung nhớ nhiều hơn
Và mỗi chiều khi nắng tắt hoàng hôn
Lại mơ bóng anh, vào hồn ngây dại

Cơn gió thoảng chiều nay nghe êm ái
Mộng lòng ơi, ta nối lại tình xưa !?
Chim líu hót xem lá nhỏ đong đưa
Cùng hoà khúc nhạc tình ca thuở trước !


06.05.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả