NẮNG CÚT CÔI

Nắng đẹp vẫn là nắng cút côi
Em nhìn xa lạ biết gì tôi
Ngoài kia nắng ráo lòng sao ướt
Vì mắt em vừa liếc xé đôi

Em vẫn mơ về mộng cổ xưa
Bao nhiêu thơ tải cũng không vừa
Hồn tôi là chuyến tàu xuyên bão
Sờ sững như đà điểu mắc mưa

Em gọi tên ai nắng dạt dào
Tên người tên biển hoặc trăng sao
Không không em gọi thơ về bến
Vì mộng đang chìm đáy vực sâu

Tôi vớt thơ trôi ngoài bể cạn
Em hồn sa mạc phỏng niềm đau
Tình xưa bỗng mọc thành dương xỉ
Cào rách hồn thơ rất ngọt ngào ...

05-05-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả