Lặng Lẽ
lặng lẽ nhìn theo mây, nước trôi
cuồng ca ta hát khúc nhạc đời
mêng mông sóng vỗ bên ghềnh đá
đưa đẩy thuyền ai lạc bến đời
lặng lẽ hoàng hôn nhẹ buông rơi
đỏ tím vòng quanh một khoảng trời
mong mang ta thả hồn nhung nhớ
về đến bên em gửi trọn đời
lặng lẽ nhìn lại quãng xa xôi
quãng đời trôi nổi mãi chơi vơi
lung linh, huyền ảo, đầy mơ mộng
em ngượng nhìn tôi với nụ cười
rồi tháng ngày trôi mãi cứ trôi
màn đêm ngập lối bước đơn côi
men cay, lệ đắng, bờ mi ướt
tích tịch tình tang, tiếu ngạo đời