LÁ XƯA VỀ
Gió hú mặc t́ình gió thở than
Em vui cho trót tháng năm tàn
Chấp chi một lối về quên nhớ
Hờ hững bên trời mộng dối gian
Cơn lốc băo bùng lỡ cuốn trôi
Tình ta vận nước chẳng riêng người
Đời năm mươi mấy ngờ hăm mấy
Mộng vỡ bên trời lệ đă vơi
Buồn có dâng đầy chén cố nhân
Xin đừng giăng kín mạch sầu dâng
Mây che khuất nẻo trăng hờ hững
Đời nhớ về nhau đă muộn phần
Em có bao giờ ngắm lá bay
Mà nghe thương tiếc tháng năm dài
Tháng năm của tuổi tròn hoa bướm
Đời nổi trôi từ buổi đổi thay ..
Thương nhớ chỉ là thương nhớ thôi
Câu thơ ai chuốt ngả nghiêng lời
Để cho trăng ngỡ mùa thu cũ
Chở lá xưa về tan tác rơi ..
17-03-04