LÁ BÊN ĐỜI



Bếp lửa tàn hay mộng của nhau
Bay theo hơi nước bốc lao xao
Nước sôi bay mất nghìn yêu dấu
Đang ngấm cà phê đắng giọt sầu

Nước bốc về đâu tỏa ý xa
Cõi xưa như lá cội thông già
Quẩn quanh bên gốc chờ cơn gió
Về rủ nhau tìm lại thiết tha

Gió thổi cho bùng ngọn lửa xanh
Nước sôi có phỏng mối duyên lành
Cớ sao hồn nước buồn kêu réo
Mà lá bên đời đã vắng tanh ..

Em nấu cà phê để tính đêm
Còn ta uống đắng để tìm quên
Dù trong tận đáy lòng không muốn
Nhưng tháng Tư về lại đảo điên ...


07-Apr-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả