Trả Hê’t

Trên đồi cỏ năm xưa
Vạt nă‘ng u’a thay mùa
Con dô’c dài hoang phê’
Thềm đa’ buồn bâng quơ

Bươ’c chân qua mòn mỏi
Chợt nhìn ra ca’t bụi
Vâ’t vả một cuộc vui
Nửa đời đau dâu bể

Chim mỏi ca’nh bay về
So’ng buồn vỗ cơn mê
Rong rêu trời qua’ khư’
Tuổi hằn bươ’c chân lê

Gởi lại một đời mơ
Trả hê’t thuở đợi chờ
Chôn đi thời nhung nhơ’
Dại khờ vỡ thành thơ

Sông vẫn chảy lặng lờ
Mây chiều đổ chơ vơ
Gio’ mùa cây trở la’
Cỏ mục đồi hoang sơ

.......................

Bao lâu nữa đời qua
Thiên đường khuâ’t nhạt nhoà
Tình người xa bỡ ngỡ
Cõi về ai cùng ta


5/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả