Về tìm lại

Về tìm lại cả ân tình xưa cũ
Bao ngày qua còn chất chứa nhớ thương
Chân bước ra đi giá lạnh đêm trường
Chưa kịp nói lên lời sầu tạm biệt

Về tìm lại cơn mưa chiều tháng sáu
Góc phố quen tay nắm chợt reo vui
Chiếc dù che hờ hững đón mưa rơi
Cho cơ hội môi tìm môi dịu mát

Về tìm lại nhánh phượng hồng ngày dó
Đã vội trao khi mùa hạ về qua
Ánh mắt trông theo đượm mãi xót xa
Biệt ly thêm ngỡ ngàng ngày học cuối

Về tìm lại ly chè thơm buổi tối
Chia cùng nhau vị ngọt của tình thân
Dù xa nhau xin giữ lại ân cần
Còn kỷ niệm trong giòng đời trôi nổi

Hai mươi năm ... thời gian không chờ đợi
Tìm lại được gì ... trên phố về qua ??? ...

6/5/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả