CHẲNG ĐỔI THAY
Ba mươi năm giòng đời trôi buồn thảm
Nhưng lòng em đâu dám nói đổi thay
Tình yêu xưa cứ mãi mãi đong đầy
Lời thương nhớ ai trao còn lưu giữ
Bài thơ xưa vẫn từng lời từng chữ
Vẫn đậm đà trong trí nhớ hoài mong
Tóc đổi thay má thắm đã phai hồng
Nhưng tình ấy ngàn năm không mờ nhạt
Bản tình ca ngày xưa anh đàn hát
Nét thẹn thùa mơ mộng em đã mang
Nụ hôn xưa mang cảm giác bàng hoàng
Ôi kỷ niệm một thời mang nhung nhớ
Ba mươi năm dồn vào trong hơi thở
Chỉ thốt ra hai tiếng gọi ...anh ơi
Nỗi mừng vui làm em cứ nghẹn lời
Lắp bắp mãi ..."là.. em.. đây "...rồi khóc
Anh cứ thế..vẫn còn luôn trêu chọc
Bảo 'Lớn đầu" sao nhỏng nhẻo càng thêm
Bởi em đây thèm câu nói ngọt mềm
Như ngày đó ...ngày mình chung lối mộng
May.07.04