Đã Chớm Thu Rồi Em?
Mới sáng hôm qua còn nắng hạ
Hoa vàng rực rỡ đón bình minh
Đôi chim ríu rít trên cành ổi
Chia mớm cùng nhau nửa trái sim
Hôm nay đã thấy mây hờ hững
Gió lạnh hiu hiu quá ngỡ ngàng
(Có nghĩa là thu đang nhẹ bước
và lá trên cây sắp úa tàn!)
Nói thế là lòng anh tiếc lắm
Những điều đang có lại hoá không
Đưa bàn tay níu càng thêm thảm
Như lá rừng phong đã nhuốm hồng
Chút nắng vàng rơi, chiều tím ngắt
Rồi em cũng bỏ lại yêu thương
Rồi em dĩ vãng nào tha thiết
Chỉ có lòng anh thơ bỗng dưng
Chiều đầu tháng 9/2002