Lời Tạ Từ
Thôi gió nhé, nhắc chuyện xưa chi nữa
Kẻo mắt cay, rồi lệ nhỏ âm thầm
Anh nỡ vội quên lời anh đã hứa
"Yêu em hoài, thách thức với tháng năm!"
Chiều trên phố, buồn ngẩn ngơ sợi nắng
Phố đông người vẫn trống vắng riêng em
Khi anh giận, đất trời kia cũng giận
Em một mình ngơ ngác, khẽ gọi tên
Khẽ gọi tên, nghẹn ngào trong tiếng nấc
Có bao giờ anh đã ... thật yêu em ?
Tình như gió thoảng qua rồi tan mất
Bỏ nhớ thương, cho em mỏi mắt tìm
Ngỡ gần lắm lại muôn vàn cách trở
Cắn chặt môi, ghì nỗi nhớ tận lòng
Đã yêu anh, một lần thôi cũng đủ
Kỷ niệm còn, tim sẽ mãi long đong
Lời ... từ tạ cuối cùng, nay em viết
Để mai này là ly biệt, xa xăm
Thôi gió nhé, tháng ngày qua đã hết
Đừng bao giờ nhắc nữa chuyện ... trăm năm ...
090503