Vọng Thì -
tôi về nhìn sông chạy
đưa mắt, tôi, đời theo
không còn chim hót vãi
không còn ngày nắng reo
mùa Thu lên rừng phong
đu đưa con thuyền vàng
như hồ, tôi, mộ lòng
một chúm hồng nở hoang
tôi về nhìn nắng uớt
trên tóc mây cỏ may
tình đơm bông dài thuợt
trong lòng tay liêu trai
mùa Thu giam cầm em
trong biệt khu rừng cây
nên khi tôi gọi tên
bầy dã cầm nối tay
tôi về cùng sức sống
ký hôn uớc tình yêu
bủa vây đời chất rộng
những múi hôn bọc điều
mùa Thu em vừa sang
chia lá vàng sớt bóng
cho nền áo lụa hồng
bay nổi chìm ánh sáng
tôi đi chiều thôi Hạ
tiếng ve chết ngàn xa
trong tôi còn rất lạ
con đuờng tôi đã qua
tôi đi như chưa hề
tôi về như chưa khi
dậy thì em vọng về
nứt cả một đuờng thi ..
Oct.01.01