Thôi Em

Thôi em, đừng khóc nữa
Đưa chị lau lệ lòng
Đừng tin lời họ hứa
Họ, những người đàn ông!

Họ là bướm, là ong
Chỉ say nhành hoa mới
Dù họ bảo cho không
Tình, em đừng lấy vội

Thôi em, đừng tức tửi
Làm chị đây nghẹn ngào
Khi yêu, tim rất tội
Từng nhịp buồn, lao đao

Coi kìa, em xanh xao
Ngày vui nào đã mất
Chị thương em biết bao
Chẳng nỡ nhìn em khóc

Coi kìa, em trong mắt
Đã vướng hạt bụi rồi
Nghĩa là... yêu rất thật
Tội nghiệp cho em tôi...

Thôi em, gắng mà vui
Đời em còn dài lắm
Lau đi lệ ngậm ngùi
Tô lại bờ má thắm...

091903




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả