mưa tháng năm
mưa tháng năm thổi vào tim thật nhẹ
mà chừng như hoa tuyết điểm môi ngoan
xuân hờn ai ? để mùa đông lặng lẽ
hôn tóc huyền, soi mắt biếc - niềm riêng
mưa tháng năm, không anh cùng tay đón
giọt vắn, dài, tím ngắt trải đường xưa
giọt vắn, dài - ước mơ cùng bong bóng
vỡ đầy tay, dĩ vãng rớt nhạt nhòa
mưa tháng năm, bài thơ tình năm ấy
trôi giữa giòng con sóng vỗ lăn tăn
muốn nhắn người ơi ! - nhớ, thương, còn đợi
lạc ngôn từ, bôi xóa giấc trăm năm
lạc ngôn từ, tháng năm - hoa tuyết rộ
đông trắng một màu, xuân chở buồn rơi ...
May 07/ 2004