Tiếng Thơ Đêm
Đêm còn lại những muộn phiền trăn trở
Tôi gầy tay nhặt nỗi nhớ đợi chờ
Trăng ngoài kia lặng nhìn qua song cửa
Chắc thương dùm tôi bóng chiếc, bơ vơ
Anh không đến như ngày anh đã đến
Đường Thu rơi, vàng võ những hẹn thề
Ngã tư nào là ngã tư định mệnh
Gặp một lần, rồi từ ấy chia ly
Tôi thắp lại cho tôi hồng ngọn nến
Ấm được chăng hay khói quyện mắt buồn
Dòng sông xanh giờ chia đôi bờ bến
Thiếu nhịp cầu tình hụt hẩng đôi chân
Lâu lắm rồi có bao giờ anh nhớ
Một hôm nào anh gởi gió lời yêu
Rồi trong tôi anh hóa thành hơi thở
Rất nồng nàn cho tôi mãi chắt chiu
Dấu hạnh phúc trên môi cười dịu ngọt
Giờ gượng cười nghe đắng chát đôi môi
Giữa yêu thương, nụ hôn anh là mật
Say... tình cờ... rồi tiếc mãi không thôi
Viết cho anh, lời thơ tôi vụn vỡ
Đêm bỗng dài như muôn thuở, anh ơi
Căn phòng vắng, tôi lục tìm giấc ngủ
Gọi anh về cho mộng bớt chơi vơi...
101003