Bài Thơ Cỏ Dại Tặng Người
Muốn viết bài thơ gởi tặng người
Thay lời thương nhớ ẩn tim côi
Từng câu, từng chữ, vàn âu yếm
Chỉ thế thôi, sao cũng nghẹn lời
Viết đại... sợ người... sẽ lại chê
Thơ văn thô thiển đọc như vè
Dăm ba đoạn có...rồi bôi xoá
Tình tứ vài câu... e thẹn ghê !
Cắn bút nghĩ hoài cũng chửa xong
Moi tim, nặn óc xôn xao lòng
Chữ "yêu" một chữ hơn bao chữ
Tình ý đậm đà, mơ mộng không ?
Viết tặng người thêm một nụ hôn
Ngọt như dòng suối mật trào tuôn
Ngất ngây đi nhé ! Hương tình ái !
Môi chạm môi kề, say đắm hồn !
Tặng cho người nhé, Một trời thơ
Có Bướm vờn quanh hoa mộng mơ
Có Cánh chim mang thơ cỏ dại
Trao về phương ấy, chút tình khờ !
07.05.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...