Ngày Trăm Tuổi
(Thuơng Gởi TN Mùa Sinh Nhật)
Nếu ngày mai tôi già đi trăm tuổi
Tình chúng mình còn ưu ái không em
Hay cổ mộ ta vùi nhau tình cuối
Buớc chân về.. kia lối gió chưa quen
Và ngày mai, nếu ngày mai qua vội
Đuờng thời gian cong lại nét nhu xuân
Tình trăm tuổi vàng nâu, suơng gầy lối
Giá Đông qua rét muớt lạnh chân trần ..
Thì em hỡi, môi hồng tô nét thắm
Mày thanh tân còn nguyệt thẹn đuờng hoa
Hay rong ruổi em theo tôi chầm chậm
Lụy Đông tàn rời rã một bài thơ !
Đời nắng gió, ôi tình xuân một thuở
Buồn không em khi trăm tuổi đã già
Nụ hôn cuối khi nào thôi hăm hở
Khi môi còn chưa hết những thiết tha
Ngày trăm tuổi, chờ nhau ngày nắng tắt
Mộng hôm xưa, đâu còn nữa một chiều
Ôm chiếc áo soi guơng tìm đôi mắt
Mắt em xưa, ôi đôi mắt mỹ miều ..
5/7/04