Về Chưa Em
Em không về, con phố buồn ray rứt
hàng điện đường vàng võ đứng bơ vơ
một mình tôi trải sầu lên đỉnh dốc
đợi chờ em, tóc trắng tự bao giờ
đêm nay trở gió trời se lạnh
áo tôi dày, che không kín con tim
nghe buốt giá len vào hồn canh cánh
em về chưa, để tôi mãi ngóng tìm
em không về cùng tôi nâng ly rượu
đời còn buồn, tôi còn ngất ngưởng say
đợi chờ em, bên cội sầu héo rũ
em về chưa, sầu trút lá rơi đầy
đêm hiu hắt, hàng cây buồn xõa tóc
vai tôi gầy, nặng trĩu giọt sương rơi
trăng về đâu, để sao rưng rưng khóc
trăng về đâu, sao lạc lõng giữa trời
em về đâu, tôi mòn mỏi nửa đời ...
May 07/04