Em về đâu ?
" Em về đâu , tôi mòn mỏi nửa đời " **
chạy trốn kiếm những gì không có thực
bàn tay nắm đã buông lơi rã rời
tôi bỏ mặc - quên đi câu ngờ vực .
Thảm hoa vàng - San Jose - mùa đẹp nhất
đã một lần tôi muốn được ngủ yên
và trăm lần tôi muốn mình hãy quên
nhưng hắt hơi mãi làm luôn luôn nhớ .
Đêm vương sầu - ly rượu cay- tình lỡ
trăng huyền hoặc gợi nhớ năm tháng xưa
tôi cố đợi - biết rằng chỉ bằng thừa
một lần thêm - dáng em yêu trở lại .
Em về đâu ? Trái sầu này tôi hái
bạc sương đời có trốn chạy cũng vậy thôi
đã tôn thờ - Em -tình ái lên ngôi
tôi chấp nhận lảnh nợ đời trọn kiếp .
** Mượn của CTL .
Ngày 7 tháng 5 năm 2004