Bạo Gan
Bẽn Lẽn
Trăng nằm sóng soải trên cành liễu,
Đợi gió đông về để lả lơị
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi!
Trong khóm vi lau rào rạt mãị..
Tiếng lòng ai nói sao im đi ?
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm,
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khẹ..
Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.
Hàn Mặc Tử
Gái Quê
**************
Bạo Gan
Gió về rung nhẹ cành dương liễu
Đánh thức rừng cây: "Trăng lả lơi!
Trông kìa nàng Nguyệt đang cởi áo
Bỏ rớt khăn mây, các bạn ơi!"
Cây rừng rào rạt chờ mong mãi
Sợ động nàng thơ sẽ khuất đi
Trời ơi bóng nguyệt xinh hấp dẫn
Lồ lộ một toà khoe dưới khe
Cầm lòng chẳng đặng, hôn lên má
Gió Xuân ve vãn ánh trăng đêm
Rừng cây rủ rỉ xôn xao mãi
Một tối lòng ai nghĩ đến em
Nguyên Đỗ
Thơ Tỉnh Queo