ẪN TÌNH TRONG EM

Anh đã hiểu những gì em dấu kín
Tự đáy lòng và xuất phát ở tim
Nhưng làm sao anh lại phải im lìm
Không dám nói những gì anh nhung nhớ


Anh đã biết ẫn tình em không mở
Làm em đây năm tháng cứ u hoài
Chỉ viết hoài và viết để cho ai
Chỉ anh hiểu mà sao đành câm nín


Hay là anh không muốn lòng bịn rịn
Chuyện tình buồn vương vấn trái tim mơ
Để trao em những chua xót hững hờ
Để em phải ôm sầu mà nhỏ lệ


Có phải anh ...nhủ lòng luôn mặc kệ
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ ra đi
Rồi ngậm ngùi anh vuốt lệ bờ mi
Mà câm nín để giòng đời xuôi chảy ..


Em biết anh lòng vẫn hoài áy náy
Muốn nói thương nhưng miệng chẳng thành lời
Nên cuộc tình theo gió cuốn mây trôi
Mang nỗi nhớ cho đời gieo hận tủi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả