Mây Trắng
Nhìn mây trắng những ngày đầu tháng sáu
Ngồi một mình tôi chạnh nhớ năm xưa
Cô nữ sinh duyên dáng học cùng trường
Dáng nho nhỏ cô mang đôi guốc nhỏ
Tiếng guốc gõ lua khua theo chân nhỏ
Tôi lén nhìn ngơ ngẩn cuối hành lang
Giờ ra chơi cô hay đứng một mình
Đôi chân sáo tung tăng khi tan học
Nhớ đôi lúc đi ngang qua lớp học
Cô mỉm cười xinh ôi quá là xinh
Tôi lao chao chân bước...chân kia ngừng
Nên quên bẵng con đường về lớp học
Cánh phượng đỏ cô cầm trên tay nhỏ
Báo hè về sắp đến, tôi xa cô
Ba tháng thôi sao tôi thấy quá dài
Vắng guốc gõ và dáng người nho nhỏ
Mây vẫn trắng những ngày đầu tháng sáu
Nhưng đâu rồi tà aó trắng tôi thương
Cô nữ sinh duyên dáng học cùng trường
Tiếng guốc gõ ...và dáng người nho nhỏ
Cánh phượng đỏ những ngày đầu tháng sáu
Hè lại về sao tôi chẳng xôn xao
Cuối hành lang còn ai để lén nhìn
Đôi tay nhỏ mân mê cánh phượng đỏ
Jun 07, 2000