EM VẪN MÃI..NGÀY XƯA CÔ BÉ ẤY
Em vẫn mãi ... ngày xưa cô Bé ấy !
Chẳng giận hờn chẳng tha thiết chờ mong
Niềm bâng khuâng không lưu giữ vào lòng
Ngàn dấu ái không đem vào ký ức
Em vẫn mãi..không bao giờ thao thức
Không để hồn vướng bận những bâng quơ
Bao tin yêu em thấy quá hững hờ
Lời âu yếm bờ môi toàn giả tạo
Em vẫn mãi...chẳng thèm nuôi hoài bão
Nhận tiếng yêu tha thiết của con tim
Tâm em đây xin cứ để im lìm
Em chỉ muốn như ngày xưa còn bé
Em vẫn mãi....đứng bên lề ước thệ
Thật lạnh lùng bình thản chẳng buồn đau
Bởi tim em đã chứa đựng một màu
Là băng tuyết trong vùng trời bắc cực