Ngồi Ngó Quanh Đời Lừng Khuất


Ngồi ngó muôn năm - trăm góc, ngã
đều treo cờ luớt gió băng mây
một hôm ta vắt tay ra rả
có mấy lằn nhăn rõ mặt mày

Ta về bộ lạc thời sơ cổ
tầm cốt nguyên sinh duỡng tính nguời
mới biết âm tồn trong huyệt mộ
chỉ là một thoáng mắt trêu nguơi

Ngồi vá tay chân cơm áo đời
hồ thâm tâm cách biệt ngàn khơi
lang thang trên chốn trần gian ấy
một nuớc tiền tiên, mấy lối chơi

Ôi cơn bão táp ngày hoang thiết
còn rợn âm ba giục trống đồng
bỏ mặc tháng năm trên lộ Nguyệt
buồn hao hao Cuội gác chân không

Ngồi ngó quanh quanh chỗ khuất tìm
bon chen mặt truớc vẫn cuồng điên
đằng sau những bức màn hình rộng
loài nhện giăng tơ treo cổ mình ..


Oct.02.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả