CUỒNG NHIỆT
Em đứng đó khi gió trời lồng lộng
Thổi cuồng phong lột hết mảnh xiêm y
Tâm thân trần.tắm mắt kẻ cuồng si
Bờ môi dại khát khao vùng mật ngọt
Anh hoảng hốt sợ tim mình dại dột
Cứ ngu ngơ trong biễn nhớ hoài mong
Khi tim em đã bật ngọn lửa hồng
Cho thế giới tràn tuôn cơn cuồng nhiệt
Mau lên anh hãy mang niềm tha thiết
Tưới nụ tình mãi miết chẳng hề lơi
Để tim em đón nhận nỗi tuyệt vời
Đêm khoái lạc ngất ngư vùng diễm lệ
Giang đôi tay thả hương tình nhập thể
Cuồng phong về gào thét cả tâm can
Một đêm mơ đời cũng đủ huy hoàng
Thơ xác thịt ngỗn ngang niềm khoái lạc