XIN EM ĐÓ EM YÊU !

xin em đừng nói chia tay trước
giữa lúc đôi ta mộng chưa tròn
tuần trăng mật trước ngày hôn lễ
còn tha thiết nhớ nụ yêu thương

xin em đừng cố tình như vậy
lẫn tránh anh chi để thêm sầu
mình đâu có phải là con nít
chơi trò cút bắt thế là sao ?

xin em đừng cố tình hờn giận
em biết anh đây nói thật lòng
dẫu cho hiện tại mình chưa cưới
vẫn là chồng vợ đúng không em !

xin em , vì những gì em thấy
anh với người xưa đã chẳng còn
xin em đó chỉ là kỷ niệm
là tình bè bạn đã từng quen

anh xin em đó người yêu dấu
đừng có ghen chi chuyện qua rồi
người xưa năm cũ trong hiện tại
không làm tình cảm chúng ta phai

người ấy hôm qua ghé đến nhà
chỉ là người bạn ghé ngang qua
tình xưa ý cũ không còn nữa
em cũng gặp rồi nói chuyện mà

người ấy còn luôn tấm tắc khen
anh rất có phước mới quen em
lại khen em đẹp và duyên dáng
ăn nói khôn ngoan ... giỏi mọi đàng

anh đã mỉm cười em thấy không
nụ cười hạnh phúc rất thật lòng
vợ anh xứng đáng còn hơn thế
người cũ thầm ghen anh với em

em hỡi mình yêu nhau bấy lâu
phải đâu đùa cợt để em sầu
mẹ cha cũng thuận tình đôi lứa
chọn ngày thật tốt để đón dâu

xin em dù biết em còn giận
cười nhé em yêu chuyện cũ rồi
về đi để mà lo đám cưới
anh yêu em lắm , không hiểu sao !

đã hứa yêu em đến suốt đời
anh mong mình sẽ lại chung đôi
đừng ghen với điều trong quá khứ
làm nặng nề thêm chuyện lứa đôi

xin em hạnh phúc đang chờ đợi
đừng khóc chi em hãy tươi cười
còn yêu anh chớ hờn em hỡi !
người anh muốn cưới chỉ em thôi !

nhẫn đeo tay em tự hôm nào
từng lời thệ nguyện có trời cao
yêu em, yêu mãi không dời đổi
vợ cười rồi nhé, ta huề nhau

(tình khúc KTP)


10/05/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả