LÁ THƯ KHÔNG ĐỢI
lá thư em đợi không còn nữa
sao thế anh yêu nói lập lờ
nửa thương rồi để cho tình vỡ
tại trời, hay tại kẻ làm thơ
lá thơ em viết chưa hề lỗi
tình ý trao anh rất thật lời
vì sao cách trở vì sao thế !
anh dường như chẳng đợi em thôi
lá thư hay lá mùa thu rụng
tan tác cô đơn lắm hỡi người
tình trong ấp ủ giờ khi nói
chỉ là một khúc hát không xuôi
lá thư em đã cười vui sướng
ngỡ có trái tim một bóng người
ngờ đâu tất cả điều em đợi
là khúc thu tình thu lá rơi
một tình thu khúc gởi riêng em
với nhớ thương thêm lệ đính kèm
và anh đúng thật là thi sĩ
từ yêu chỉ viết vạn người xem
10/05/2004