Đêm Về Sáng
Đêm về sáng bỗng dưng ta thấy lạnh
Phố ưu tư trong nét đợi mùa sang
Cơn gió nhỏ cuốn trôi về dĩ vãng
Ta thâm sâu trong nét mặt mơ màng...
Ánh trăng mờ hoang hoang, không đủ sáng
Nhưng vẫn thấy ai buồn lệ ướt mi
Ngày ra đi em đâu nói câu gì
Ta vẫn đợi những đêm trời về sáng...
Thế là muộn đóa hoa vừa đơm trái,
Khi mặt trời chưa ló dạng đầu đông !
Em vội vã cho đời ta vội vã
Có ưu tư nhưng cũng nén trong lòng
Đêm lắng đọng cho vì sao mở rộng
Phía bên kia chiếc lá rụng lìa xa
Thời gian trôi trong những tiếng thở dài
Ai xa vắng ? Tìm ai trời về sáng...
Tiếng xõa tóc trong màn đêm lõa xõa,
Trong miên man ta thấy dáng em về...
Câu yêu thương em đánh sai vần nhịp
Nên tình mình đi vào cõi u mê !
Đêm trăn trối cho tình ai gian dối
Nếm mật tình sao lắm vị chua cay
Ta nghe như trong cõi nhớ lưu đày
Đêm gió bão. Chờ mong trời về sáng...
Tor. Tháng 10