Thư Xa
Xin lỗi anh, em không tròn lời hứa
Để Mẹ già phải tựa cửa chờ mong
Đây với đó đâu thiếu gì xe, ngựa
Mà quê hương xa ngút ở trong lòng
Em có về cũng chỉ nhìn lặng lẽ
Tháng năm dài thương tóc Mẹ bạc phai
Tàn cây cũ đã bật rồi gốc rễ
Thắt tim em, giọt lệ nóng lăn dài
Nhớ thuở nhỏ em cùng anh vun vén
Nhìn lá xanh em vui, nhoẻn miệng cười
Dưới bóng mát hai đứa mình trò chuyện
Nghe dòng đời êm ả, ngọt đôi môi
Em không về, lý do anh chắc hiểu
Đừng trách em, đứa em chịu tội tình
Những oan khiên đôi vai gầy nặng trĩu
Biết làm gì thay thế những lặng thinh?
Ngày lễ Mẹ, anh ơi, em lỗi hẹn
Ngắm mây xa mà nghèn nghẹn nỗi lòng
Đời vẫn thế, bao điều không trọn vẹn
Anh biết dùm đứa em nhỏ hay không?
Giúp em nhé, tặng hoa hồng cho Mẹ
Lau dùm em đôi mắt Mẹ nhạt nhòa
Đứa con gái chưa lần quên cội rễ
Giữa dòng đời đành lac bước bơ vơ
050604