TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ
Mỗi tuổi trẻ có đôi lần đứng lại
Mỗi trái tim có những lúc hồi sinh
Em gởi cho tôi những ngày vui êm ái
Sau những hoàng hôn, đêm tối lại bình minh
Em gởi cho tôi những giòng thơ mực tím
Tôi mang giữa đất trời phiêu bồng, về, rớt giữa mênh mông
Ng Nam An (An Phú Vang)
Thuở tuổi trẻ tôi không hề đứng lại
Cắm đầu lao với bao mộng ước xanh
Trái tim kia cũng bừng bừng lửa cháy
Tuởng như tôi đang đắp đá xây thành
Thuở tuổi trẻ tôi không buồn hờn dỗi
Với ái tình, tôi là kẻ đứng xem
Mỗi đêm về nghe vọng tiếng bom rền
Tôi ao ước mình không là .. con gái !
Thuở tuổi trẻ tôi qúa nhiều ảo vọng
Nữ Oa kia, cũng tuởng sẽ là mình
Tôi mơ uớc quê hưong không lửa khói
Ðể vuông tròn chữ S nhỏ cong cong
Nửa đời hư tan tành bao ảo vọng
Ôm nỗi buồn chất ngất kín trời xanh
Tóc điểm sương theo từng năm tháng vụn
Tuổi trẻ ơi, giờ tôi đã ăn năn !
Hoàng Lan Chi