Đường Em Đi
Em chưa biết được nơi mình sẽ đến
Một con tàu chẳng có bến dừng chân
Đi, cứ đi, âm thầm như định mệnh
Buồn hay vui rồi cũng phải... một lần
Tiễn em đi có nắng chiều quay quắt
Ngày cuối mùa, Thu trầm mặc, rưng rưng
Chiếc lá vàng, gầy tay em góp nhặt
Lá nhớ ai, rơi trong gió ngập ngừng
Lá nhớ xưa, những tháng ngày thơ mộng
Gió rất hiền, Xuân dệt những yêu thương
Rồi bất chợt ngả nghiêng đời bão động
Cây xác xơ, tan tác mọi nẻo đường
Cụm tường vi em trồng, chưa kịp nở
Vẫn nuôi mầm hy vọng ở ngăn tim
Rồi hoa sẽ gởi hương vào trong gió
Tìm cho nhau mùa Xuân mới, êm đềm
Cho em nhé, thêm một lần mơ ước
Những tình người vẫn ấm áp, yêu thương
Con đường cũ đổi tên dù mấy lượt
Hồn xưa đây, kỷ niệm cũ vẫn còn
Đừng tiễn em bằng nỗi buồn trong mắt
Kẻo nghẹn ngào chừng se thắt tim em
Chẳng nhìn anh, em giả vờ cúi mặt
Giọt lệ này xin dốc ngược về tim
112303