Biệt Ly
Thu ngoài ngõ sắp tàn rồi đó
Lạnh tràn về theo gió Đông sang
Gọi tên tình ái, mơ màng
Chỉ nghe tiếng gió âm vang trả lời
Em đi nhé, dẫu trời bão động
Bước độc hành, áo mỏng manh thôi
Anh ơi, đừng đứng ngậm ngùi
Kẻo không em cũng rối bời biệt ly
Lần sau cuối, còn gì sót lại
Ngẩn ngơ trông, cách mấy dặm đường
Biết rằng lòng vẫn còn thương
Nhưng dang dở ấy đoạn trường, xót xa
Tay rời tay, thềm hoa ướt lệ
Đoản tình buồn mình kể mình nghe
Chân trời mấy cụm mây che
Là đà sợi khói vuốt ve bóng chiều
Em đi nhé, hắt hiu màu tím
Đợi chờ gì? Là chuyện viễn vông
Hỏi rằng... có trở về không?
Trở về? Chắc chỉ còn trong mộng buồn...
112503